Тёмный

HỘI ĐỒNG CÁC GIÁ | Bản Số 2 Trích Thơ Tứ Phủ |Thanh đồng Kim Thoa dâng Kinh Tứ Phủ Mới Nhất. 

Đạo Mẫu Tứ Phủ
Подписаться 132
Просмотров 388
50% 1

Thơ Khấn Tứ Phủ Bản Số 2(Trích: Thơ Tứ Phủ)
Con xin lạy Chín Phương Trời
Mười Phương Chư Phật đôi lời tấu lên
Lòng thành dâng kính bề trên
Thỉnh mời Phật Thánh đôi bên phụ đời
Vua Cha Tam Vị thỉnh mời
Ngọc Hoàng Thượng Đế tại nơi Công Đồng
Vua Cha Đế Thích thần thông
Vua Cha Bát Hải cưỡi rồng uy phong
Cung ngoài cho tới cung trong
Thỉnh mời Thánh Mẫu Đền Sòng giáng lâm
Uy nghi giá ngự chứng tâm
Tiên Thiên Liễu Hạnh lệnh cầm trong tay
Thượng Ngàn tối tú xua nay
Thỉnh mời Mẫu Thượng ngày ngày ra uy
Tài cao phép cả ai bì
Xích Lân Long Nữ tức thì hiển linh
Thỉnh mời Tam Phủ chư dinh
Tứ Phủ Thánh Đế hiện hình giáng lâm
Độ trần Ông lại dẹp âm
Đức Ông Hưng Đạo chẳng nhầm một ai
Võ văn thao lược toàn tài
Trần Triều lẫm liệt quản cai ngự về
Khắp nơi cứu khổ độ mê
Chúa Mường con thỉnh mọi bề giúp dân
Bạch Anh Trưởng Quản Sơn Lâm
Thiền Sư Diệu Tín trực khâm thượng ngàn
Diệu Nghĩa cai quản Sơn Trang
Ba mươi sáu động rõ ràng oai linh
Tây Thiên Chúa ngự một dinh
Chúa Bà Đệ Nhất Thánh Minh quê nhà
Dáng ai đài cát kiêu sa
Thỉnh mời Chúa Nguyệt ghé qua Bản Đền
Đệ Tam Tiên Chúa cạnh bên
Lâm Thao giá ngự đi lên mấy tầng
Lòng con tiến lễ lâng lâng
Tâm thành lễ mỏng tiến dâng Chúa Mường"
Cửa Phật cửa Thánh con nương
Thỉnh mời Vũ Quận Năm Phương ngự về "
Lộc buôn lộc bán trăm nghề
Xin Chúa phù hộ muôn bề hanh thông
Hòa Bình nước chảy trên Sông
Thỉnh mời Chúa Thác Công Đồng ngự vui
Điệu Then nô nức bùi ngùi
Chúa Then trắc giáng tiến lùi múa dâng
Ai mà chán cảnh đồng bằng
Lạng Sơn châu thổ băng băng mà về
Thỉnh mời Chúa Bói Cà Phê
Chúa Tiên cứu khổ độ mê cõi trần
Hội đồng Quan Lớn thương dân
Quản cai bốn phủ ân cần kỷ cương
Đệ Nhất trắc giáng phi phương
Thái Bình Quan ngự khác thường vang danh
Tiếng tăm đồn khắp kinh thành
Quan Lớn Đệ Nhị tung hoành khắp nơi
Lảnh Giang giá ngự ngời ngời
Đệ Tam Thái Tử con mời giáng lâm
Áo vàng lộng lẫy trực khâm
Anh minh chính trực chẳng nhầm một ai
Quyền Quan Đệ Tứ Khâm Sai
Địa Phủ tối tú quản cai ra vào
Đền Tranh ai biết nơi nao
Có người tráng sĩ anh hào nơi nao
Trừ tinh tróc quỷ trừ tà
Mời Quan Đệ Ngũ Giáng qua Công Đồng
Thánh Tiên giá ngự Đền Rồng
Chầu Bà Đệ Nhất thần thông phép màu
Tiếng tăm lững lẫy khắp châu
Thượng Ngàn Tiên Thánh là Chầu thứ hai
Thông minh sắc sảo toàn tài
Chầu Tam Thoải Phủ nào ai sánh bì
Khâm Sai chẳng sót thứ chi
Chầu Bà Đệ Tứ từ bi cõi trần
Nức danh duyên dáng tảo tần
Chầu Năm Sông Hóa xưng thần bốn phương
Sắc phong Chầu Lục Cung Nương
Quyền cao phép cả phi thường xưa nay
Lộc Chầu buôn đắt bán may
Kim Giao Chầu Bảy ngày ngày giúp dân
Đảm đang tài giỏi muôn phần
Bát Nàn Chầu Tám tuyệt trần tốt tươi
Chầu Chín Cửu Tỉnh miệng cười
Chi Lăng Đồng Mỏ Chầu Mười giáng lâm
Bắc Lệ Chầu Bé trực khâm
Kim chi ngọc diệp có tâm phụ đời
Hoàng Cả con xin thỉnh mời
Triệu Tường con thỉnh tại nơi Công Đồng
Tài cao phép cả hanh thông
Từ bi độ lượng vun trồng đức nhân
Hoàng Bơ ngự chốn thoải thần
Hoàng Tư con thỉnh cõi trần Hoàng thương
Hoàng Năm há chẳng phải thường
Hoàng Sáu tài giỏi chẳng nhường một ai
Đàn ca sáo nhị toàn tài
Bảo Hà chốn đó quản cai ra vào
Có Quan Hoàng Bảy thanh cao
Phong lưu lịch sự ai nào dám hơn
Đời đời ghi nhớ công ơn
Quan Hoàng Bát Quốc giang sơn thái hòa
Đền Cờn lắm cảnh người qua
Có Quan Hoàng Chín ngự tòa anh linh
Nghệ An là đất chung tình
Mỏ Hạc Chợ Củi lập dinh tôn thờ
Sông Lam cảnh đẹp nên thơ
Ông Mười trí tuệ đợi chờ đồng nhân
Vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần
Thỉnh Cô Đệ Nhất mười phân vẹn mười
Bồng Lai hoa cỏ tốt tươi
Thỉnh Cô Đôi Thượng nụ cười tươi xinh
Canh ba giờ tý hiện hình
Dáng người áo trắng anh linh khác thường
Ba Bông đền đó quản đường
Cô Bơ Thoải Phủ mười phương độ trì
Ỷ la cảnh đẹp ai bì
Cô Tư dạo cảnh lại đi Tây Hồ
Lạng Sơn núi mọc nhấp nhô
Cô Năm Sông Hóa hái ngô trên rừng
Gùi mây nặng trĩu trên lưng
Lục Cung Cô Sáu tưng bừng hái hoa
Cô Bảy xinh đẹp trên tòa
Ai ai cũng mến trẻ già kính yêu
Hái chè trên núi sớm chiều
Đồi chè Cô Tám lộc nhiều ban khen
Áo màu phơn phớt cánh sen
Áo gấm áo lụa áo ren ngự đồng
Quạt tiên dải lụa màu hồng
Đền Sòng Chín Giếng hanh thông độ đời
Chi Lăng Đồng Mỏ là nơi
Cô Mười giá ngự dạo chơi bản đền
Cô Bé có rất nhiều tên
Cô đi hầu mẫu cạnh bên hầu Chầu
Thượng Thiên phong cảnh lầu lầu
Thỉnh Cậu Đệ Nhất nhiệm màu anh linh
Cậu Đôi con thỉnh tại dinh Công Đồng
Cậu Bơ có phép thần thông
Quản cai cửa bể cửa sông ngự về.....
#thanhdonghoangkimthoa
#tamphuclinhdien
#kinhmauthuongthien

Опубликовано:

 

11 окт 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии    
Далее
Sám Kinh Địa Mẫu (Nghe Rất Hay)
50:33
Просмотров 998 тыс.
ОНА ОПЯТЬ ПОЁТ 😱
3:05:53
Просмотров 1,2 млн
Kinh trừ tà diệt quỷ
1:08:11
Просмотров 302 тыс.