Phố ta (Lời bài hát)
Lời 1:
Phố của ta, vòm cây táo ra hoa
Phố của ta, vỏ cây khe khẽ bung ra
Này em cô bé hiền hòa
Sẻ nâu tóc xù tung bay
Phố của ta, giận đời có bác thợ mộc
Suốt ngày than cuộc đời vẫn xấu xa thôi
Phì phèo phun khói trên môi
Trời ơi! thói đời như vôi!
ĐK:
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ phố của ta
Con chim sẻ chớ buồn!
Bên kia vườn nắng vừa lên
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời xấu xa nhiều
Thì làm sao rãnh nước trong veo
Nằm soi gương phố ta đây
Cây táo lại nở hoa?
Lời 2:
Phố của ta thợ điện gắn thêm loa
Tiếng trẻ con xà phòng bong bóng bay xa
Về hưu ông giáo về nhà
Dạy con suốt ngày Bonjour!
Xóm nghèo ta chị thợ may góa bụa ngồi
Áo màu đen, lặng nhìn hương khói bay lên
Mùa cà chua chín rực hồng.
Mùa đi bất ngờ thu sang
28 сен 2024