Bài hát: Tiếng Lòng Con Thơ
Ca sĩ: Đào Nguyễn Ánh x Nguyễn Duy Trường
Sáng tác: Đào Nguyễn Ánh
Bài hát được lấy cảm hứng từ vụ án mạng tại Bắc Hà - Lào Cai
Lyrics:
Hỏi trời cao, sai chỗ nào
Mà sao cha mẹ phải xa nhau
Người lặng im, ai hiểu thấu
Chẳng ai muốn cứ khóc vì nhau
Từng coi nhau là cả một đời
Hò hẹn, trao nhau nguyện ước không rời
Thế nhưng nụ cười
Đã tắt sau nhiều chuyện không vui
Cũng là đứa bé mới chào đời
Con cũng muốn sống như bao người
Có cha có mẹ, có người chỉ đường dẫn lối
Đời bạc lắm, con đâu biết gì
Vẫn cười vẫn nói như chưa có gì
Nhưng sâu trong lòng, đã chết đi một phần lí trí
Lấy của nhau thân xác lành lặn
Trả về cho nhau vết xước không lành
Để lên vai đứa trẻ, hàng ngàn vết cứa trong lòng
Mẹ về nơi đâu, sao không trả lời
Tìm ở nơi đâu người cha tuyệt vời
Con đâu có tội, sao cha mẹ giờ chia đôi?
Đành lòng ôm con, nước mắt nghẹn ngào
Một mảnh ngây thơ cũng đã tuôn trào
Hai chữ "khốn nạn" vang lên trong tiếng thét gào
Đừng mà cha ơi, cha đâu mất rồi
Đường đời thênh thang, mẹ ơi đừng vội
Con khóc hết lời, khô cằn giọt lệ trên môi!!!
17 сен 2024