Văn sĩ trời nam
Sáng tác Đăng Học
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà
Ver 1
Lời dạy của cha ông, cháu con noi gương giữ lấy,
Gìn giữ bờ cõi non sông, hiếu trung đứng hàng đầu
Ngàn đời tổ tiên ta, sắc son kiên trung giữ nước
Để rồi ngày mai sau, bay cao giống tiên rồng
Hớ hờ hớ hơ hớ hơ hờ
Sao khuê rạng rỡ cõi trời nam
Giúp nước cứu dân nguyện phải làm
Thần bút trừ gian thuyền tải đạo
Văn thơ nung chí diệt bạo tàn
Ngọn bút từ tâm truyền nghĩa nhân
Lời ý tinh thông vững tinh thần
Văn sĩ trời nam như sao sáng
Đất nước vinh hoa mãi trường tồn
Trước đèn xem truyện Tây minh,
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.
Hỡi ai lẳng lặng mà nghe,
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau.
Trai thời trung hiếu làm đầu,
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.
Ver 2
Tự hào Việt Nam ơi, nước non quê hương màu mỡ
Rừng vàng biển bạc bao la, cá tôm ruộng lúa mênh mông
Hiền tài trụ cột non sông, chiến công vang danh sử sách
Gầy dựng bờ cõi giang san, quân dân trên dưới một lòng
Hớ hờ hớ hơ hớ hơ hờ
Sao khuê rạng rỡ cõi trời nam
Giúp nước cứu dân nguyện phải làm
Thần bút trừ gian thuyền tải đạo
Văn thơ nung chí diệt bạo tàn
Ngọn bút từ tâm truyền nghĩa nhân
Lời ý tinh thông vững tinh thần
Văn sĩ trời nam như sao sáng
Đất nước vinh hoa mãi trường tồn
Hớ hờ hớ hơ hớ hơ hờ
Đất nước việt nam mãi trường tồn
Coda
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
Căm lấy lòng nhơ mong thói bạc
Trời gần chẳng gánh, gánh trời xa
12 сен 2024