Sáng Tác: Đỗ Hoa Trang
Trình Bày: Naomi Ngọc Nguyễn
Hoà âm: Lý Phương Lê
~~~
Vua Giê-xu, Vua trên muôn vua
Chúa đã đến nơi trần gian
Vua Giê-xu, ôi Vua yêu thương
Chính Chúa phó thân vì tôi
Gô-gô-tha, nơi Gô-gô-tha
Ngài mang bao nhiêu khổ hình
Bao nổi đoạn trường chết trên cây thập hình
Rồi Ngài phục sinh vinh quang
Giê-xu tôi sống lại rồi
Vực sâu chẳng thể nắm giữ chân Ngài
Giê-xu Chúa tôi!
Tội ô tôi nay Cha buông tha
Hồn linh tôi sống với Ngài
Nguồn ân điển ấy cao quí lạ lùng
Chuộc mua chính tôi, và anh.
Vua Giê-xu, Vua trên muôn vua
Chúa đã đến nơi trần gian
Vua Giê-xu, ôi Vua yêu thương
Chính Chúa phó thân vì tôi
Gô-gô-tha, nơi Gô-gô-tha
Ngài mang bao nhiêu khổ hình
Bao nổi đoạn trường chết trên cây thập hình
Rồi Ngài phục sinh vinh quang
Giê-xu tôi sống lại rồi
Vực sâu chẳng thể nắm giữ chân Ngài
Giê-xu Chúa tôi!
Tội ô tôi nay Cha buông tha
Hồn linh tôi sống với Ngài
Nguồn ân điển ấy cao quí lạ lùng
Chuộc mua chính tôi...
Rồi Ngài phục sinh vinh quang
Giê-xu tôi sống lại rồi
Vực sâu chẳng thể nắm giữ chân Ngài
Giê-xu Chúa tôi
Tội ô tôi nay Cha buông tha
Hồn linh tôi sống với Ngài
Nguồn ân điển ấy cao quí lạ lùng
Chuộc mua chính tôi, và anh.
Tạ ơn Thiên Chúa đã phó Con Ngài
Vì Ngài quá yêu tội nhân.
30 мар 2023